Thứ Tư, ngày 5/9/2018 - 11:15
Chiều 4-9, trước công Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa) có cảnh: Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi xe máy dừng lại bên đường rồi liên tục đấm vào mặt người phụ nữ ngồi cùng xe.
Người phụ nữ này - được cho là vợ của thanh niên - chỉ biết gào khóc thảm thiết.
Thấy vậy một số người đi đường khuyên ngăn thanh niên dừng tay nhưng không ăn thua.
Thấy chướng mắt, một thanh niên mặc áo thun trắng gần đó đã xông vào đạp mạnh, đánh bồi cho nhiều đấm khi người này đã ngã xuống đường.
Sau đó hai vợ chồng họ bỏ đi.
Toàn bộ sự việc được người đi đường quay clip rồi đưa lên mạng xã hội. Nhiều người bất bình với chuyện phụ nữ bị đáng giữa đường và đồng tình với hành động "nghĩa hiệp" của người “tung cước” ngăn hành vi xấu.
VŨ HỘI
Việc đóng một phần con đường ở thành phố Vinh để xây bệnh viện khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị xáo trộn.
8 năm sau ngày động thổ, dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh ở Hà Tĩnh chỉ xây được tường bao, phía trong cỏ dại mọc um tùm.
(PLO)- Bệnh viện không xác định được bệnh lý của sản phụ, dẫn đến sau khi sanh trẻ sơ sinh tử vong, mẹ nguy kịch.
Hiểu nhầm việc sắp xếp lại giường bệnh ở phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân đã túm cổ áo, đấm vào mặt điều dưỡng.
Cho rằng nhân viên y tế tắc trách, người nhà bệnh nhân dùng điện thoại để ghi hình thì bác sĩ đập mạnh vào tay.