Thứ hai, 22/1/2018 | 14:31 GMT+7
Đây là lần thứ 20 Viện Nhi tổ chức chương trình "Giọt hồng trao em" nhằm kêu gọi cộng đồng hiến máu giúp các bệnh nhi đang điều trị tại viện. Gần 250 đơn vị máu đã được những người tình nguyện hiến tặng trong ngày 21/1.
Những bóng áo xanh của thanh niên tình nguyện cùng áo trắng sinh viên, áo blouse bác sĩ, tham gia hiến máu.
Hai bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang hiến máu. Có bác sĩ đã 8 lần hiến máu cứu bệnh nhi.
"Lần nào hiến máu em cũng đều háo hức vì đây là việc làm rất ý nghĩa", sinh viên tình nguyện Nguyễn Văn Cường cho biết.
Các bác sĩ nhân dịp này tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và phòng chống HIV/AIDS qua đường truyền máu đến giới trẻ.
Các kỹ thuật viên đồng thời kiểm tra những mẫu máu để phân loại máu, đánh giá chất lượng trước khi đưa về phòng phân tách thành phần máu để cung cấp cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân.
Các em bé mắc bệnh về máu như tan máu bẩm sinh thalassemia, ung thư máu... sẽ được nhận những đơn vị máu do người tình nguyện hiến tặng trong đợt này.
Trao đổi về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội, nhiều ý kiến đề nghị cho Hà Nội quyết thu phí gấp 3-4 lần mức chung, nhưng phải được xã hội đồng thuận.
Đến 10h sáng nay, thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao vẫn bị sương mù bao phủ.
Trong lúc 4 nhân viên của ông Công đang dùng kim tiêm bơm tạp chất vào tôm thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Còn nhớ khi cây phong lá đỏ được đem về Hà Nội trồng, dù hiếu kỳ với hàng cây sẽ 'đẹp lạ' của trời Âu giữa Hà Nội, nhiều người đã hoài nghi: liệu cây có sống nổi?
Bắt đầu từ ngày 5/2, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội sẽ không được phép thu tiền đóng góp tự nguyện.