04/01/2022 13:37
Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Massachusetts ở Mỹ vào ngày 27-12-2021 - Ảnh: BLOOMBERG
Ngày 4-1, Hãng tin Bloomberg cho biết: "Hơn 1 triệu người ở Mỹ đã được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 3-1, trong bối cảnh 'trận sóng thần' Omicron ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của người Mỹ".
Biến thể Omicron - được cho là có khả năng lây nhiễm cao - đã đẩy số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ lên mức cao kỷ lục mà chưa có quốc gia nào khác trên thế giới ghi nhận kể từ đầu đại dịch COVID-19 (đầu năm 2020).
Con số 1 triệu ca nhiễm của ngày 3-1 gần gấp đôi con số 590.000 ca nhiễm được ghi nhận cách đó 4 ngày ở Mỹ.
Trước đó, bên ngoài nước Mỹ, số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ từng được ghi nhận trong đợt dịch do biến thể Delta ở Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này từng ghi nhận hơn 414.000 ca nhiễm vào ngày 7-5-2021.
Theo Bloomberg, nhiều người Mỹ còn tự xét nghiệm tại nhà và kết quả không được báo cáo cho chính quyền. Do đó, kỷ lục 1 triệu ca nhiễm trên có thể còn thấp hơn đáng kể so với con số thực tế.
Tình trạng tăng vọt ca nhiễm đã buộc Mỹ hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học và các văn phòng. Nhiều bệnh viện ở nước này rơi vào cảnh quá tải, trong khi các chuỗi cung ứng cũng bị ảnh hưởng.
Tại bang New York, thống đốc Kathy Hochul cho biết số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở bang này đã lên đến 9.500 người vào ngày 3-1, vượt mức đỉnh từng được ghi nhận trong đợt dịch vào mùa đông năm ngoái.
BÌNH AN
PGS.TS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết số ca mắc COVID-19, trong đó có trẻ em, trên toàn thành phố hiện có xu hướng giảm, không còn tình trạng quá tải.
Khoa COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 không chỉ là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho trẻ em, mà còn định hướng trở thành trung tâm đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều trị COVID-19.
Trong khi đó, Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng hạ cấp độ dịch. Riêng Sóc Trăng bỏ hạn chế người dân ra đường vào ban đêm.
Năm rồi vì dịch trước tết, nhà mình không về. Nhớ quê, nhớ mẹ. Vậy mà năm nay chưa về quê đã nghe thông tin về sẽ bị cách ly 7 ngày. Cuối năm tất tả về quê, nhưng cách ly 7 ngày thì cũng là hết Tết.
Suốt 2 năm qua, bác sĩ trẻ ở Đà Nẵng đã xông pha nơi tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, cứu nhiều bệnh nhân qua cửa tử.