Thứ sáu, 09/03/2018 - 07:12
Đêm 8/3, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng
Trước đó, vào khoảng 21h45 cùng ngày, trên QL 26 đoạn qua số nhà 199 đường Phạm Văn Đồng (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xe máy BKS 49M1-5424 do ông Trịnh Hữu Đạo (SN 1973, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Thu Tuyết (SN 1975) đang lưu thông thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 47B1 - 23534 do anh Nguyễn Chí Trung (SN 1978) điều khiển lưu thông ngược chiều.
Vụ va chạm khiến anh Trung ngã văng xuống đường và bị chiếc xe tải BKS 47C- 072.90 do tài xế Nguyễn Hải Thạch (SN 1978, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển phía sau cán qua người. Anh Trung tử vong tại chỗ.
Sau khi va chạm với xe máy của anh Trung, ông Đạo mất lái nên đã lao thẳng xe về phía trước, tông mạnh vào vỉa hè mới dừng lại khiến cả hai vợ chồng ông Đạo đều bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.
Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc.
Thúy Diễm
Một năm sau khi chạy ôtô khách đâm nhiều xe dừng đèn đỏ khiến chị em bé gái tử vong, hai người khác bị thương, tài xế bị khởi tố.
Thời điểm trước khi tai nạn xảy ra, tài xế Dương phát hiện hệ thống phanh của xe ô tô khách không còn hiệu lực nhưng không giảm tốc độ mà còn tăng tốc độ lưu thông của xe, từ đó dẫn đến tai nạn xảy ra.
Sau cú đâm vào đuôi ôtô tải ở Sơn La, xe du lịch 12 chỗ bị mất phần nóc, hai du khách tử vong và 2 người khác bị thương.
Dẫu cuộc sống của gia đình quá khó khăn, nhưng cô giáo dạy Anh văn Phạm Thị Kim Ngân (SN 1986) ở trường PTCS Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn đam mê, nhiệt huyết với nghề lắm. Nhưng nghiệp cầm phấn, chèo đò qua sông của cô có thể phải dừng lại khi một tai nạn nghiệt ngã khiến cô hôn mê suốt từ áp Tết đến nay.
Chở 10 tấn dưa hấu, chiếc ô tô tải đâm vào trụ tiêu đường và bị lật khiến 2 người trên cabin tử vong tại chỗ.