Thứ ba, 16/1/2018 | 10:00 GMT+7
![]() |
Hai nghi phạm David Allen Turpin và Louise Anna Turpin trong vụ án giam cầm 13 con. Ảnh: Sở Cảnh sát hạt Riverside. |
Bà Kimberly Milligan, 50 tuổi, sống ở bên kia đường, không khỏi ngỡ ngàng khi biết ông bà Turpin bị bắt với cáo buộc tra tấn và gây nguy hiểm cho 13 con của họ. "Chúng tôi chẳng phải ở xa xôi gì. Sao lại không ai thấy gì nhỉ", Los Angeles hôm qua dẫn lời bà Milligan.
Khi chuyển đến đây, bà được một công nhân xây dựng cho hay nhà Turpin có 12 con. Ban đầu, bà còn thấy người phụ nữ mang theo một đứa trẻ. Đứa trẻ này sau đó cũng không thấy xuất hiện. Trong nhiều năm, bà chỉ thi thoảng thấy ba đứa trẻ khoảng độ tuổi thiếu niên ra khỏi nhà để lên xe cùng bố mẹ.
Milligan cho biết nhận thấy có nhiều điểm kỳ lạ ở gia đình Turpin. Bọn trẻ trông rất nhợt nhạt và bà chưa từng thấy chúng ra ngoài chơi. "Tôi nghĩ bọn trẻ được dạy học tại nhà. Bạn biết có điều gì đó khác thường nhưng không muốn nghĩ xấu về người khác", bà nói.
Khoảng hai năm trước, bà tình cờ gặp và chào những đứa trẻ nhà Turpin đang giăng đèn mừng giáng sinh trước cửa. "Chúng nhìn chúng tôi như thể muốn trở nên vô hình vậy", bà nói.
![]() |
Gia đình nhà Turpin. Ảnh: Facebook. |
Trong những người hàng xóm với nhau chiều 15/1 sau khi hay tin, nhiều người nhớ vài tháng trước từng thấy bọn trẻ nhà Turpin ra khoảng sân trước nhà trong đêm muộn, mang theo đèn soi để sửa lại sân. Giới chức trước đó đi kiểm tra khu vực và nhắc tên các hộ không chăm sóc sân cỏ.
Gary Stein, 32 tuổi, cho biết thấy hai người lớn và khoảng 4 hoặc 5 đứa trẻ khoảng 10 tuổi. "Tôi nghĩ thật kỳ quặc nhưng không muốn xen vào chuyện của người khác", Stein nói.
Cảnh sát trước đó phát hiện và giải cứu 13 nạn nhân tuổi từ 2 đến 29 sau khi cô con gái 17 tuổi trốn thoát và gọi điện cầu cứu. Các nạn nhân trông suy dinh dưỡng, đói khát, một số bị xích vào giường. Hai nghi phạm David và Louise bị bắt và sẽ ra tòa vào ngày 18/1.
Vũ Phong
TTO - Chỉ trong 4 ngày, hơn 106.000 USD đã đổ về giúp đỡ cho 13 trẻ em trong vụ án bạo hành gây chấn động nước Mỹ. Cặp vợ chồng David và Louise Turpin bị mô tả là "biến thái".
Chiều ngày 27/3, phòng khám đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là một cháu trai 2 tuổi tên là Hồ Phúc H. trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Cháu không ăn và không nói được.
Thường xuyên bị Cường đánh đập, chị D. đến nói chuyện để cắt đứt chuyện sống chung. Níu kéo vợ không được, Cường lao vào bóp cổ, dùng dây siết cổ chị D. đến chết.
TTO - Liên quan tới vụ bạo hành trẻ tại cơ sở Mẹ Mười (Thanh Khê, Đà Nẵng), lãnh đạo địa phương vừa tuyên bố sẽ điều tra động cơ của người tung clip lên mạng. Làm như vậy liệu có đúng pháp luật?
T.S Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội là người đã theo dõi câu chuyện em vợ BTV Minh Tiệp tố anh rể bạo hành ngay từ đầu. Thông qua các nguồn tin đáng tin, chị nắm bắt thông tin để có thể tìm cách hỗ trợ Thuỳ D. nếu phát hiện cô bé bị bạo hành.