Còn bao mảnh đời cần chia sẻ

22/12/2021 08:56

Rồi đây vụ bộ xét nghiệm sẽ được làm rõ trắng đen, người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị. Theo diễn biến vụ việc khó tránh khỏi những nỗi buồn, sự tổn thương, giận dữ. Nhưng tất cả rồi cũng phải vượt qua, như chúng ta đã làm trong đại dịch...

Vụ việc liên quan đến bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á bị phanh phui đã gây ra cảm xúc khác nhau. 

Trời se lạnh, COVID-19 còn đó, vậy là đã đi qua hai mùa rồi nhưng năm nay ảnh hưởng của đại dịch nặng nề hơn. Tết cũng sắp đến. Thường như mọi năm, lúc này các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia cũng đã nhộn nhịp. Ai cũng lo năm nay không khí sẻ chia vắng lặng, đến chậm hơn...

Nhưng có lẽ tinh thần sẻ chia chẳng bao giờ cạn. Một người bạn ít tuổi hơn đã nhắn: "Cuối tuần này chúng em lên Trà My để đến với tụi nhỏ". Và anh bạn đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi đến với tụi nhỏ. 

Chăn mùng mền, áo ấm đã được gom lại giữa gian nhà nhỏ. Ở đó, tới hơn 2h - 3h sáng, người phụ nữ lớn tuổi - mẹ của anh bạn "cuối tuần tụi em lên Trà My" - cần mẫn chuẩn bị từng chiếc áo ấm kịp cho chuyến lên núi của con trai bà vào sáng mai.

Không chỉ cậu bạn nọ, nhiều nhóm bạn khác cũng đang tất bật với các kế hoạch để ngược xuôi tìm đến với những phận đời còn khó khăn. Họ đã dành hết thời gian để chuẩn bị cho các chuyến đi như thế thay vì phẫn nộ, lên án những vụ việc liên quan bộ xét nghiệm ở Công ty Việt Á. 

Có lẽ họ nghĩ hãy để cơ quan chức năng làm phần việc của mình. Còn họ vẫn cần mẫn với kế hoạch của mình vì bên ngoài có bao người đang chờ được nắm tay, sẻ chia. Như một mùa thiên di của đàn chim bay đi tìm miền ấm cúng để tránh trú qua mùa đông rét buốt, những chuyến hàng sẻ chia với sự chung tay của nhiều người đang bước vào thời khắc cuối năm như quy luật của sự tìm đến nhau trong mùa yêu thương. 

Những lời kêu gọi chung tay góp áo quần, tiền bạc, sách vở để đem hơi ấm cho vùng cao vào thời điểm này vẫn rộn ràng, hối hả như các mùa trước.

"Nếu cuộc đời cho chúng ta những viên sỏi, hãy nhặt nhạnh, gom chúng lại và rải lên vườn hồng. Ở đó, chúng ta sẽ thấy sự tin yêu. Bởi cuộc đời không lúc nào cũng chỉ có màu hồng" - người bạn nhắn cho tôi như vậy khi được hỏi về suy nghĩ của mình trong những vụ việc đang nặng nề về bộ xét nghiệm những ngày qua.

Chúng ta đang đi hết những ngày cuối cùng của một năm nhọc nhằn với bao hoang mang, lo lắng. Nhưng rồi chính sự cưu mang, san sẻ, nắm tay nhau đã làm vơi đi những lo lắng đó. Chúng ta đã trở cuộc sống bình thường mới. 

Dù còn khó nhưng nhìn lại chúng ta không quá chạnh lòng. Từng người đã mạnh mẽ hơn. Ai cũng chuẩn bị tâm thế đối diện, để biết cách vượt qua khó khăn. Không có sẻ chia, chung tay sẽ khó vun đắp được sự lạc quan mạnh mẽ đó.

Rồi đây vụ bộ xét nghiệm sẽ được làm rõ trắng đen, người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị. Theo diễn biến vụ việc khó tránh khỏi những nỗi buồn, sự tổn thương, giận dữ. Nhưng tất cả rồi cũng phải vượt qua, như chúng ta đã từng làm trong đại dịch. 

Nuôi dưỡng năng lượng xấu không giúp ai trong chúng ta thêm mạnh mẽ. Quy luật muôn đời của loài người là hướng đến điều thiện. Mùa xuân đang đến gần. Hãy làm gì đó để người thân của chúng ta có được những ngày bình yên. Để những nhóm tình nguyện ngược xuôi đem quà Tết, áo ấm lên vùng cao. 

Một năm khó khăn, việc quyên góp và những gói quà có thể sẽ ít hơn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ rằng dù khó khăn nhưng chúng ta vẫn sẻ chia, đến với nhau khi mùa xuân đang đến gần.

THÁI LINH TRANG



Tin tức liên quan

  • Khi Gen Z coi mạng xã hội chính là mạng sống
  • 22/12/2021 09:22
  • Đến tận thời điểm hiện tại, chị Sabine Polak (45 tuổi, sinh sống tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) vẫn chưa thể hiểu nổi chiếc điện thoại di động nhỏ bé lại khiến đứa con gái 14 tuổi của mình nhiều lần "sống dở, chết dở" đúng nghĩa như vậy.

  • Chuyển đổi số báo chí là quá trình không thể đảo ngược
  • 23/12/2021 11:15
  • Tại hội thảo "Báo chí chuyển đổi số để phát triển bền vững" sáng 23-12, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí là xu thế tất yếu và là quá trình không thể đảo ngược.

  • Mẹ nghèo lóc da cứu con
  • 25/12/2021 06:03
  • Bắp đùi trái của bà Hà vẫn còn loang lổ vết sẹo, thỉnh thoảng vẫn giật giật đau nhói, nhưng bà vui vì đó là "vết sẹo cho máu mủ ruột rà", nhắc nhớ giây phút bà cầu cứu bác sĩ lóc da bà để cứu con mình.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY