Thứ Bảy, ngày 9/3/2019 - 11:33
Ngày 9-3, anh Nguyễn Ngọc Bình (ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bố bé N.H.T (học sinh lớp 1/5, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng) kể lại, chiều 7-3, khi đón con ở trường về, anh phát hiện phần chân, mông bé T. Có nhiều vết lằn đỏ, bầm tím.
Vết bầm trên người bé T.
“Khi tôi gặng hỏi thì con tôi kể trong giờ âm nhạc bé đem hộp bút màu ra chơi và bị cô giáo dùng thước đánh. Tôi đếm có khoảng sáu vết bầm tím trên người con. Buổi tối, con tôi rên đau ở chân, lúc ngủ thì giật mình”, anh Bình kể.
Anh Bình đã gọi điện cho hiệu trưởng trường Tiểu học Tôn Đức Thắng và cô giáo chủ nhiệm để yêu cầu làm rõ sự việc.
Ông Trần Ngọc Thành, Hiệu trưởng trường tiểu học Tôn Đức Thắng, cho biết khi nhận được phản ánh của anh Bình, nhà trường đã làm việc với cô Lê Thị Hải Oanh (giáo viên âm nhạc của trường). Cô Oanh thừa nhận đánh học trò.
“Đại diện nhà trường cùng cô giáo bộ môn âm nhạc đã đến xin lỗi phụ huynh. Sáng 11-3, nhà trường sẽ có buổi làm việc với phụ huynh để giải quyết thấu đáo sự việc", ôngThành nói.
HẢI HIẾU
(PLO)- Sau khi bị phụ huynh tố dùng thước kẻ đánh 22 học sinh bầm tím chân, cô giáo đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy 1 tháng.
(PLO)- “Chúng ta đang nói một câu chuyện là lo tập trung phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế, nhưng chúng ta không thể nào bỏ quên những vấn đề xã hội bức bối như vậy đối với đất nước" - Thủ tướng nói
(PLO)- “Đây là vụ việc đáng tiếc. Là người đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh, trước tiên tôi xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, Trưởng phòng giáo dục huyện, hiệu trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhận trách nhiệm....".
Cách tối ưu vẫn là ươm trồng các em lòng nhân văn, ý thức tập thể, chan hòa với bạn bè. - VnExpress
(PLO)-Nguyên nhân học sinh bị vẹo cột sống là do tư thế ngồi không đúng trong thời gian dài gây nên.