Thứ Năm, ngày 24/5/2018 - 11:01
Sáng 24-5 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên trả hồ sơ vụ bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1995, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tòa yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Bị cáo Châu tại tòa
Theo hồ sơ, khoảng 13h15’ ngày 22-5-2017, Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguyên tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Hoàng Diệu.
Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Điền vừa từ trong nhà nghỉ đi ra, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.
Qua kiểm tra công an phát hiện và thu giữ trên tay Điền 1 bịch nylon chứa chất tinh thể màu trắng. Điền khai đó là ma túy “đá” vừa mới mua của bị cáo Châu ở phòng 302 trong nhà nghỉ với giá 300.000 đồng.
Qua điều tra, Châu và Điền khai trước đó tại khu vực tổ 7, xã Hà Ra, huyện Vĩnh Phước, Châu đã nhiều lần bán ma túy “đá” cho Điền với giá từ 200 đến 300 ngàn đồng/tép.
Toàn bộ số ma túy bị thu giữ trên là của Châu mua từ một người phụ nữ tên Ny tại khu vực Lầu 7 để bán lại cho Điền kiếm lời.
HOÀNG VĂN
(PLO)- Vụ việc đang diễn ra hết sức căng thẳng, nhiều người dân và cán bộ công nhân viên chức lo lắng. Hiện trường công an đang phong toả.
Heroin, ma túy đá, thuốc lắc được chất lên giàn đốt để lực lượng chức năng thiêu hủy.
“Sao bố lâu về thế? Bố về với em đi”, bé gái 3 tuổi đứng dựa vào cánh cửa ngăn giữa khu vực bị cáo và người dự khán phiên tòa nài nỉ. Trùm ma túy Nguyễn Văn Đông nghẹn lại “Con ở nhà ngoan, bố còn bận đi làm, còn lâu mới về”. Với 20 bánh heroin và 5kg ma túy đá, đường về của Đông là cái gì đó mơ hồ lắm…
TTO - Theo ông Mai Đình Thư (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - thương binh và xã hội), trong ba năm vừa qua, số người nghiện ma túy tăng 10%, từ 202.000 người lên 222.000 người. 60% trong số này đang ở ngoài cộng đồng.
Cảnh sát Malaysia phát hiện số ma túy trị giá 18 triệu USD được cất giấu trong lô trà nhập khẩu bằng tàu biển từ Myanmar.