12/05/2021 14:20
Ba em học sinh tiểu học và số tiền nhặt được của người đánh rơi - Ảnh: THẾ HẠNH
Ngày 12-5, anh Huỳnh Minh Trung - bí thư Huyện đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - cho biết Huyện đoàn Giồng Riềng đang làm giấy khen và đề nghị lên cấp trên khen thưởng cho 3 em học sinh tiểu học trường Long Thạnh 1 vì đã có hành động đẹp, khi nhặt được của rơi đã giao cho công an trả lại người bị mất.
Trưa ngày 12-5, trên đường đi học về 3 em học sinh gồm Danh Duy, Trần Hoàng Vinh (cùng học lớp 1) và em Thị Bé Hằng (học lớp 4) nhặt được 42 triệu đồng rơi trên đường.
Cả 3 em nhanh chóng mang lại công an xã Long Thạnh trình báo. Qua xác minh, công an xã đã trao trả số tiền cho người đánh rơi là bà Đào Thị Lợi (ngụ ấp Năm Hải, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng).
Mọi người rất cảm kích với hành động đẹp của các em. Gia đình của cả 3 em đều thuộc diện khó khăn trong huyện.
THẾ HẠNH
Khi em mất 50.000 đồng em còn thấy xót, huống chi người ta bị mất 40-50 triệu đồng, người ta buồn gấp mấy lần.
Trả lại ví nhặt được khi đi chơi Tết, nam sinh lớp 10 ở Sóc Trăng được trao tặng bằng khen nhờ hành động cao đẹp.
Nhặt được lốc tiền lớn giữa sân đơn vị, Huỳnh Minh Sáng (20 tuổi, quê Hải Lăng, Quảng Trị) tìm trả lại người mất.
Trên đường đi chơi Tết, một học sinh lớp 10 cùng 2 người bạn phát hiện một chiếc ví có chứa nhiều tiền mặt. Cả ba đã mang chiếc ví đến nộp cho công an để tìm người đánh rơi.
TTO - Nhặt được 1 chiếc ví trên bàn thu tiền tại quầy thuốc, trong đó có số tiền gần 25 triệu đồng của người nhà bệnh nhân, chị Phượng đã báo trực ban và Ban giám đốc bệnh viện trả lại tiền.