Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025? Học sinh lớp 3 học bao nhiêu tiết viết?

Môn Tiếng Việt lớp 3, sưu tập giúp học sinh một số câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025?

Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025?

Câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt là một trong những nội dung học sinh được học trong môn Tiếng Việt lớp 3:

Dưới đây là tổng hợp một số câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025 học sinh tham khảo:

Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025

1. Câu chuyện về một việc làm tốt

Người ăn xin

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.

Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!

Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp.

Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì.

Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy.

Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:

- Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

(theo Tuốc-ghê-nhép)

Vị khách tốt bụng

Một du khách nhìn thấy một bà cụ đứng bên bờ suối. Bà lão đang lo lắng vì chưa có cách nào qua suối. Chẳng là vùa có trận mưa nên suối còn ngập nước. Người khách hỏi:

Bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không?

Bà lão ngạc nhiên và lặng lẽ gật đầu. Du khách cõng bà qua suối. Sang tới bờ, anh cũng thấy thấm mệt. Anh thấy bà lão quay lại nhìn mình, gật gật đầu, rồi rời đi mà chẳng cảm ơn anh một lời. Anh thoáng buồn. Anh không mong bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng: Ít ra, bà cũng nên nói với anh đôi lời, bày tỏ sự cảm kích.

Một giờ sau, vị du khách đã đi được quãng đường khá xa. Thật là một hành trình gian nan với anh. Chân của anh đang bị côn trùng cắn sung tấy. Vừa lúc đó, một thanh niên đuổi kịp anh, vừa nói vừa thở hổn hển: “Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh.”. Nói đoạn, cậu ấy lấy một ít thức ăn và thuốc men trong túi ra đưa cho du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng cảm ơn anh thanh niên. Sau đó, người thanh niên kể: “Bà của tôi không nói được. Vì vậy, bà muốn tôi thay mặt bà để cảm ơn anh!".

(Theo Truyện dân gian nước ngoài)

2. Bài thơ về một việc làm tốt

1. Chổi ngoan

– Tác giả: Sưu tầm

Sáng ra chổi đã quét nhà

Đến chiều chổi lại theo bà quét sân

Ước gì bé lớn thật nhanh

Để bé cùng chổi quét sân đỡ bà.

2. Bé ngoan

– Tác giả: Sưu tầm

Bàn tay nhỏ nhắn

Phe phẩy quạt nan

Quạt cho bà ngủ

Bé thật là ngoan.

3. Giúp mẹ

– Tác giả: Sưu tầm

Hôm nay chủ nhật

Được nghỉ ở nhà

Em giúp mẹ cha

Nhặt rau quét dọn.

Áo quần xếp gọn

Dỗ bé cùng chơi

Cha mẹ vui cười

Khen con ngoan quá!

4. Làm anh

– Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn

Làm anh khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Với em bé gái

Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh

Chia em phần hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi.

5. Lấy tăm cho bà

– Tác giả: Định Hải

Cứ giờ dạy cháu về nhà

Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm

Nhưng bà đó rụng hết răng

Cháu không lấy được cái tăm cho bà

Cháu đi rót nước bưng ra

Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui.

6. Đôi bàn tay bé

– Tác giả: Nguyễn Lam Thắng

Đôi bàn tay bé xíu

Lại siêng năng nhất nhà

Hết xâu kim cho bà

Lại nhặt rau giúp mẹ

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chiều tưới cây cho ông

Tối chép thơ tặng bố

Đôi bàn tay bé nhỏ

Bế em (mẹ vắng nhà)

Đôi tay biết nhường quà

Dỗ dành khi em khóc

Đôi bàn tay bé nhóc

Điểm mười giành lấy ngay

Phát biểu xây dựng bài

Và nổi danh múa dẻo

Đôi bàn tay bé khéo

Mười ngón mười bông hoa.

7. Bé yêu lao động

– Tác giả: Đặng Thị Hải Yến

Nào cùng nhau lao động

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình”

Làm theo lời Bác dạy

Lao động là quang vinh.

Bé tập làm việc nhà

Rót nước mời Ông Bà

Bé giúp Mẹ lau nhà

Bé đấm lưng cho Cha.

Rửa bát hay quét nhà

Vừa làm vừa hát ca

Để cảm ơn Ông Bà

Thầy Cô và Mẹ Cha

Vất vả vì chúng ta

Từ nhỏ yêu lao động

Rèn luyện kỹ năng sống

Biết chia sẻ, cảm thông

Tâm lượng lớn mênh mông

Lao động thật là hay!

Cần cù và hăng say

Khéo léo đôi bàn tay

Rồi sẽ đến một ngày

Bé như chú chim nhỏ

Tự tin tung cánh bay…

8. Ba việc tốt

– Tác giả: Sưu tầm

Hôm nay bé có ba việc tốt

Buổi sáng bé giúp mẹ quét nhà

Buổi trưa bé giúp bà tưới cây

Buổi chiều bé giúp cha rửa bát

Ba việc tốt bé làm trong một ngày

Bé vui vẻ hát ca mừng rỡ

Vì bé ngoan bé giúp đỡ mọi người.

3. Bài văn về một việc làm tốt

Mẫu 1

Hôm ấy, cả lớp em ra sân để học tiết thể dục. Em nhanh nhẹn chạy ùa ra trước các bạn. Bỗng, em nhìn thấy trên sân trường một chiếc ví, có lẽ của ai vừa đánh rơi. Em đến gần và nhặt chiếc ví lên. Chiếc ví màu nâu, khá cũ và căng phồng. Hẳn là trong ví có rất nhiều tiền. Em vội quay lại và gọi Lan, bạn thân của em: "Lan ơi, tớ nhặt được ví của ai đánh rơi này!" Chiếc ví bị đánh rơi đã thu hút sự chú ý của cả lớp em, các bạn xúm vào cùng xem xét.

Em và Lan quyết định mang chiếc ví lên phòng thầy hiệu trưởng để báo cáo. Thầy mở ví ra kiểm tra, bên trong có một số tiền lớn và giấy tờ tùy thân của một phụ huynh. Thầy khen ngợi hành động trung thực của chúng em và nhanh chóng liên hệ với người mất để trả lại. Phụ huynh nhận lại ví, xúc động cảm ơn chúng em rối rít. Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được một việc tốt.

​Mẫu 2

Tuần trước, trường em phát động phong trào "Môi trường xanh", kêu gọi học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh trường. Em và các bạn hào hứng tham gia. Nhiệm vụ của nhóm em là dọn sạch một con mương nhỏ gần trường, nơi nước đã bị ô nhiễm nặng nề, rác nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi thối. Chúng em không ngại bẩn, cùng nhau vớt rác, khơi thông dòng chảy. Sau một buổi sáng làm việc hăng say, con mương trở nên sạch sẽ hơn hẳn. Nhìn thành quả lao động của mình, ai cũng cảm thấy vui vẻ và tự hào vì đã góp phần bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Nội dung tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025 chỉ mang tính chất tham khảo!

Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025? Học sinh lớp 3 học bao nhiêu tiết viết?

Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025? Học sinh lớp 3 học bao nhiêu tiết viết? (Hình từ Internet)

Học sinh lớp 3 học bao nhiêu tiết viết?

Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có quy định như sau:

- Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp (theo số tiết học)

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

420

350

245

245

245

140

140

140

140

105

105

105

...

- Giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe (dành thời lượng nhiều hơn cho việc rèn luyện kĩ năng đọc); cụ thể tỉ lệ thời lượng dành cho các kĩ năng ở từng lớp như sau:

Nhóm lớp

Đọc

Viết

Nói và nghe

Đánh giá định kì

Từ lớp 1 đến lớp 3

khoảng 60%

khoảng 25%

khoảng 10%

khoảng 5%

Từ lớp 4 đến lớp 5

khoảng 63%

khoảng 22%

khoảng 10%

khoảng 5%

Từ lớp 6 đến lớp 9

khoảng 63%

khoảng 22%

khoảng 10%

khoảng 5%

Từ lớp 10 đến lớp 12

khoảng 60%

khoảng 25%

khoảng 10%

khoảng 5%

Như vậy, nội dung viết môn Tiếng Việt lớp 3 chiếm khoảng 25% trong tổng số 245 tiết, khoảng 61 tiết nội dung viết.

Nội dung thực hành viết lớp 3 cần đạt những yêu cầu gì?

Căn cứ theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT quy định yêu cầu cần đạt trong nội dung thực hành viết lớp 3 như sau:

- Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia.

- Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật.

- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, cảnh vật dựa vào gợi ý.

- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, nêu được những thông tin quan trọng như: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, ước mơ của bản thân.

- Viết được thông báo hay bản tin ngắn theo mẫu; điền được thông tin vào một số tờ khai in sẵn; viết được thư cho người thân hay bạn bè (thư viết tay hoặc thư điện tử).

Môn Tiếng Việt lớp 3
Cùng chủ đề
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc?
Hỏi đáp Pháp luật
10+ đoạn văn về nhân vật mà em yêu thích đạt 10 điểm? Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Những mẫu đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe nhay nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
10+ Mẫu đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe? Sách giáo khoa lớp 3 được lựa chọn dựa trên nguyên tắc nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Top 10 Bài tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch lớp 3? Thực hành viết lớp 3 cần đạt những yêu cầu gì về nội dung?
Hỏi đáp Pháp luật
Viết đoạn văn về ước mơ của em lớp 3 ngắn gọn, hay nhất? Tuổi của học sinh lớp 3 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Top 15 mẫu viết đoạn văn ngắn thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao em đã chứng kiến hoặc tham gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu văn kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem hay nhất 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Top kể lại một trận thi đấu kéo co mà em đã được xem đạt điểm cao? Các vấn đề học sinh tiểu học cần chú ý khi học môn Tiếng Việt lớp 3?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp câu chuyện bài văn bài thơ về một việc làm tốt mới nhất 2025? Học sinh lớp 3 học bao nhiêu tiết viết?
Tác giả: Mạc Duy Văn
Lượt xem: 223

Đăng ký tài khoản Lawnet

Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;