Tổng hợp 30 mẫu viết 4 5 câu về một chuyến tham quan của em phù hợp với học sinh lớp 2?
Tổng hợp 30 mẫu viết 4 5 câu về một chuyến tham quan của em phù hợp với học sinh lớp 2?
Học sinh tham khảo tổng hợp 30 mẫu viết 4 5 câu về một chuyến tham quan của em phù hợp với học sinh lớp 2 dưới đây:
Mẫu 1
Hôm qua, em được đi tham quan Thảo Cầm Viên cùng các bạn trong lớp. Ở đó có rất nhiều loài động vật như voi, hươu cao cổ, khỉ và những chú chim sặc sỡ. Em thích nhất là khi được nhìn thấy sư tử gầm vang thật to. Cô giáo dẫn chúng em đi dạo quanh vườn hoa đầy màu sắc và kể chuyện về các loài cây. Chuyến đi thật vui và em mong lần sau lại được đi nữa!
Mẫu 2
Cuối tuần trước, em được đi sở thú cùng lớp. Em nhìn thấy rất nhiều con vật như voi, hổ, khỉ và chim công. Chúng em còn được xem cá sấu nằm phơi nắng bên bờ hồ. Em thích nhất là khi được cho hươu ăn lá cây, chúng hiền lành và rất dễ thương. Chuyến đi thật vui, em mong lần sau lại được đi nữa!
Mẫu 3
Hôm nay, lớp em được đi tham quan bảo tàng lịch sử. Ở đó có rất nhiều đồ cổ như bình gốm, áo giáp và kiếm của các chiến binh ngày xưa. Cô hướng dẫn viên kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện rất hay về lịch sử Việt Nam. Em thích nhất là được nhìn thấy mô hình các ngôi nhà cổ ngày xưa. Chuyến đi giúp em học được nhiều điều bổ ích!
Mẫu 4
Hè vừa rồi, em cùng bố mẹ đi tham quan vườn trái cây ở miền Tây. Ở đó có rất nhiều loại quả như xoài, mít, chôm chôm và dưa hấu. Chú chủ vườn dẫn chúng em đi tham quan và cho phép hái trái cây ăn tại chỗ. Em thích nhất là khi được ngồi trên thuyền, ngắm nhìn dòng sông và những hàng dừa xanh mát. Chuyến đi thật vui và em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ!
Mẫu 5
Hôm qua, em được bố mẹ dẫn đi chơi ở công viên. Ở đó có rất nhiều cây xanh, bãi cỏ rộng và hồ nước trong veo. Em được chơi cầu trượt, xích đu và chạy nhảy cùng các bạn nhỏ khác. Em thích nhất là khi được cho cá ăn, chúng bơi lội tung tăng rất vui mắt. Buổi đi chơi thật tuyệt vời và em mong lần sau sẽ được đi nữa!
Mẫu 6
Cuối tuần trước, em cùng gia đình đi tham quan một cánh đồng hoa rực rỡ. Ở đó có rất nhiều loài hoa như hoa hướng dương, hoa cúc, hoa hồng đua nhau khoe sắc. Em thích nhất là những bông hoa hướng dương to tròn, luôn hướng về phía mặt trời. Em còn chụp rất nhiều ảnh đẹp để khoe với bạn bè. Chuyến đi thật vui và em mong được quay lại lần nữa!
Mẫu 7
Mùa hè vừa rồi, em được đi biển cùng gia đình. Bãi biển có cát trắng mịn và những con sóng vỗ rì rào. Em thích nhất là được xây lâu đài cát và nhặt vỏ sò trên bờ biển. Em còn được ăn nhiều món hải sản ngon như tôm, cua, mực. Chuyến đi thật vui và em mong hè sau lại được đi biển!
Mẫu 8
Cuối tuần trước, em được đi tham quan một trang trại cùng các bạn trong lớp. Ở đó có rất nhiều con vật như gà, vịt, bò và cừu. Em thích nhất là khi được tự tay cho dê ăn cỏ và vắt sữa bò. Bác nông dân còn dẫn chúng em đi tham quan vườn rau xanh mướt. Chuyến đi thật vui và giúp em học được nhiều điều mới!
Mẫu 9
Hôm qua, gia đình em đi tham quan một khu du lịch sinh thái. Ở đó có rừng cây xanh mát, suối nước trong veo và nhiều loài chim hót líu lo. Em thích nhất là khi được chèo thuyền trên sông và ngắm cảnh thiên nhiên. Em còn được ăn những món ăn dân dã như cá nướng và cơm lam. Chuyến đi giúp em hiểu hơn về thiên nhiên và yêu quý môi trường hơn!
Mẫu 10
Hôm nay, em cùng mẹ đi tham quan một nhà sách rất lớn. Ở đó có rất nhiều loại sách hay, từ truyện tranh đến sách khoa học. Em thích nhất là được chọn mua những quyển truyện cổ tích có hình vẽ đẹp. Ngoài ra, em còn thấy rất nhiều đồ dùng học tập xinh xắn. Chuyến đi giúp em yêu thích việc đọc sách hơn và em mong lần sau sẽ được đi nữa!
Mẫu 11
Hôm qua, em cùng các bạn đi tham quan một làng nghề làm gốm. Ở đó có rất nhiều sản phẩm đẹp như chén, bát, bình hoa và tượng gốm. Em thích nhất là khi được tự tay nặn đất sét để tạo ra một chiếc cốc nhỏ. Các cô chú thợ gốm rất vui vẻ và tận tình hướng dẫn chúng em. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về nghề làm gốm truyền thống của Việt Nam!
Mẫu 12
Cuối tuần trước, em được đi tham quan một đồi chè xanh bát ngát. Những luống chè thẳng tắp trải dài trông thật đẹp mắt. Em thích nhất là khi được thử hái lá chè tươi và nghe cô hướng dẫn viên kể về cách chế biến trà. Không khí trên đồi chè rất mát mẻ và trong lành. Chuyến đi giúp em thêm yêu thiên nhiên và những người nông dân chăm chỉ!
Mẫu 13
Hôm nay, em được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi. Ở đó có rất nhiều trò chơi hấp dẫn như tàu lượn, nhà bóng và vòng quay ngựa gỗ. Em thích nhất là được chơi trượt ống nước mát lạnh và đầy sảng khoái. Em còn được ăn kem và uống nước trái cây rất ngon. Chuyến đi thật vui và em mong sẽ được quay lại vào lần sau!
Mẫu 14
Hôm qua, em cùng lớp đi tham quan vườn bách thú. Ở đó có rất nhiều con vật như hổ, voi, hà mã và khỉ. Em thích nhất là khi được nhìn thấy chú hươu cao cổ cao lớn đang ăn lá cây. Chúng em còn được nghe cô hướng dẫn viên kể về các loài động vật quý hiếm. Chuyến đi giúp em biết thêm nhiều điều thú vị về thế giới động vật!
Mẫu 15
Cuối tuần trước, em được bố mẹ dẫn về quê thăm cánh đồng lúa. Những thửa ruộng rộng mênh mông với những cây lúa xanh mướt trông thật đẹp. Em thích nhất là khi được đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng và ngửi mùi thơm của lúa chín. Em còn được nhìn thấy các bác nông dân gặt lúa rất chăm chỉ. Chuyến đi giúp em hiểu hơn về công việc vất vả của người nông dân!
Mẫu 16
Hôm nay, lớp em đi tham quan viện bảo tàng thiên nhiên. Ở đó có rất nhiều bộ xương khủng long, các loài bướm nhiều màu sắc và mô hình các hành tinh trong vũ trụ. Em thích nhất là khi được nhìn thấy những viên đá quý lấp lánh trưng bày trong tủ kính. Cô hướng dẫn viên kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện thú vị về thiên nhiên. Chuyến đi thật bổ ích và giúp em học được nhiều điều mới lạ!
Mẫu 17
Cuối tuần trước, em được bố mẹ dẫn đi tham quan sở thú vào ban đêm. Các con vật như hổ, sư tử và cú mèo trông rất khác so với ban ngày. Em thích nhất là khi được nhìn thấy những chú voi đi dạo trong ánh đèn mờ ảo. Không gian yên tĩnh và tiếng côn trùng kêu làm em cảm thấy thật thú vị. Chuyến đi giúp em khám phá cuộc sống ban đêm của các loài động vật!
Mẫu 18
Hôm qua, em cùng gia đình đi tham quan một nông trại dâu tây. Những luống dâu xanh mướt, quả đỏ chín mọng trông thật ngon. Em thích nhất là khi được tự tay hái những trái dâu và thưởng thức tại chỗ. Cô chủ nông trại còn chỉ cho em cách chăm sóc cây dâu thật cẩn thận. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về cách trồng cây và có những trái dâu thơm ngon!
Mẫu 19
Hôm nay, lớp em đi tham quan một nhà máy làm kẹo. Ở đó có rất nhiều loại kẹo đủ màu sắc và hương vị. Em thích nhất là khi được xem các cô chú làm kẹo từ đường và trái cây. Chúng em còn được nếm thử những viên kẹo ngọt ngào mới ra lò. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về cách làm kẹo và có một ngày thật vui!
Mẫu 20
Cuối tuần trước, em được bố mẹ dẫn đi tham quan một vườn bướm. Ở đó có rất nhiều loài bướm với màu sắc rực rỡ bay lượn khắp nơi. Em thích nhất là khi một chú bướm nhỏ đậu lên tay em, cánh của nó mềm mại và đẹp như trong truyện cổ tích. Cô hướng dẫn viên còn kể cho em nghe về vòng đời của loài bướm. Chuyến đi thật thú vị và em mong được quay lại lần nữa!
Mẫu 21
Hôm qua, lớp em đi tham quan một khu rừng nguyên sinh. Những cây cổ thụ cao lớn che bóng mát rượi, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. Em thích nhất là khi được đi qua một con suối nhỏ, nước trong veo và có những hòn đá trơn láng. Thầy cô còn dặn chúng em phải giữ gìn rừng xanh, không hái hoa bẻ cành. Chuyến đi giúp em yêu thiên nhiên và hiểu hơn về môi trường!
Mẫu 22
Mùa hè vừa rồi, em được đi tham quan một nhà vườn trái cây cùng gia đình. Những cây xoài, mít, chôm chôm sai trĩu quả trông thật thích mắt. Em thích nhất là khi được trèo lên ghế hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn. Chú chủ vườn còn kể cho em nghe về cách chăm sóc cây để có những trái ngọt. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về công việc của người làm vườn và có một ngày thật vui vẻ!
Mẫu 23
Cuối tuần trước, em được bố mẹ dẫn đi tham quan thủy cung. Ở đó có rất nhiều loài cá đẹp như cá hề, cá mập và sứa biển lấp lánh. Em thích nhất là khi đi qua đường hầm kính, nhìn những con cá bơi lượn ngay trên đầu mình. Có cả một chú rùa biển to lớn đang chậm rãi bơi trong nước. Chuyến đi giúp em khám phá thế giới đại dương kỳ diệu và em mong được quay lại lần nữa!
Mẫu 24
Hôm qua, lớp em đi tham quan một lâu đài cổ kính. Những bức tường đá cao lớn và những ô cửa sổ nhỏ khiến em cảm thấy như lạc vào một câu chuyện cổ tích. Em thích nhất là khi được nghe cô hướng dẫn viên kể về lịch sử lâu đài và những vị vua ngày xưa. Em còn chụp rất nhiều ảnh đẹp để làm kỷ niệm. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về lịch sử và có một ngày thật đáng nhớ!
Mẫu 25
Mùa hè vừa rồi, em được đi tham quan chợ nổi cùng gia đình. Những chiếc thuyền đầy ắp trái cây, rau củ và đồ ăn bày bán trên sông trông thật đặc biệt. Em thích nhất là khi được ngồi trên thuyền, thưởng thức một ly nước dừa mát lạnh. Người dân ở chợ rất vui vẻ và thân thiện. Chuyến đi giúp em hiểu hơn về cuộc sống sông nước và có một trải nghiệm thật thú vị!
Mẫu 26
Cuối tuần trước, em được bố mẹ dẫn đi công viên nước. Ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị như trượt nước, hồ tạo sóng và sông lười. Em thích nhất là khi được trượt từ máng nước cao xuống, nước bắn tung tóe thật sảng khoái. Em còn cùng bố mẹ bơi lội và chơi đùa dưới làn nước mát lạnh. Chuyến đi giúp em có những giây phút vui vẻ và em mong được đi lần nữa!
Mẫu 27
Hôm qua, em cùng lớp đi tham quan một vườn hoa rất đẹp. Những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương đua nhau khoe sắc rực rỡ. Em thích nhất là khi được đi trên con đường đầy hoa và chụp ảnh cùng các bạn. Cô hướng dẫn viên còn kể cho chúng em nghe về cách chăm sóc hoa. Chuyến đi giúp em thêm yêu thiên nhiên và biết trân trọng vẻ đẹp của các loài hoa!
Mẫu 28
Hôm nay, lớp em đi tham quan bảo tàng lịch sử. Ở đó có rất nhiều cổ vật như trống đồng, áo giáp và kiếm của các vị anh hùng. Em thích nhất là khi được nhìn thấy những bức tranh kể về lịch sử hào hùng của dân tộc. Cô hướng dẫn viên đã kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện thú vị về quá khứ. Chuyến đi giúp em hiểu hơn về lịch sử nước mình và thêm tự hào về quê hương!
Mẫu 29
Cuối tuần trước, em cùng lớp đi tham quan một trang trại nuôi bò sữa. Những chú bò sữa to khỏe đứng gặm cỏ trông thật đáng yêu. Em thích nhất là khi được tận tay vắt sữa bò và thử uống ly sữa tươi thơm ngon. Chú chủ trang trại còn kể cho chúng em nghe về cách chăm sóc bò sữa mỗi ngày. Chuyến đi giúp em hiểu thêm về công việc của người nông dân và có một trải nghiệm thật thú vị!
Mẫu 30
Hôm qua, lớp em đi tham quan rừng ngập mặn. Những cây đước, cây bần mọc ken dày, rễ cây chằng chịt trông thật lạ mắt. Em thích nhất là khi được ngồi trên thuyền, lướt qua những con kênh nhỏ và nhìn thấy các loài chim, cua bò trên rễ cây. Thầy cô còn dạy chúng em về tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ môi trường. Chuyến đi giúp em thêm yêu thiên nhiên và có thêm nhiều kiến thức bổ ích!
Lưu ý: Tổng hợp 30 mẫu viết 4 5 câu về một chuyến tham quan của em phù hợp với học sinh lớp 2 chỉ mang tính tham khảo!
Tổng hợp 30 mẫu viết 4 5 câu về một chuyến tham quan của em phù hợp với học sinh lớp 2? (Hình từ Internet)
Phát triển giáo dục có phải là quốc sách hàng đầu?
Theo Điều 4 Luật Giáo dục 2019 quy định việc phát triển giáo dục như sau:
Phát triển giáo dục
1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu.
2. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.
3. Phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời.
Như vậy, phát triển giáo dục chính là quốc sách hàng đầu.
Mục tiêu giáo dục là gì?
Căn cứ Điều 2 Luật Giáo dục 2019 quy định mục tiêu giáo dục là:
- Phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
- Phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.