Top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2? Trường tiểu học hiện nay được tổ chức mấy loại hình?

Trình bày top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2? Trường tiểu học hiện nay được tổ chức mấy loại hình?

Top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2?

Học sinh tham khảo top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2 dưới đây:

Mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo

Mẫu 1: Người thắp sáng ước mơ

"Mỗi sáng đến trường, em luôn mong chờ được gặp cô giáo lớp 2 của mình, cô Ánh." Cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người thắp sáng những ước mơ trong em. Cô có đôi mắt sáng ngời, nụ cười hiền hậu, luôn động viên em cố gắng học tập. Cô dạy em đọc những trang sách hay, viết những dòng chữ đẹp, và làm những bài toán khó. Cô còn kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích, những bài học về lòng tốt, sự trung thực và lòng dũng cảm. Cô luôn khuyến khích em phát huy khả năng sáng tạo, và tạo điều kiện cho em thể hiện bản thân. Em cảm thấy cô Ánh là một người thầy tuyệt vời, đã giúp em xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Mẫu 2: Người mẹ thứ hai

"Có một người em luôn kính trọng và yêu quý, đó là cô giáo lớp 2 của em, cô Bình." Cô có nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp, luôn dịu dàng với chúng em. Cô như một người mẹ thứ hai, luôn chăm sóc và yêu thương chúng em. Cô dạy chúng em những bài học về tình bạn, sự chia sẻ và lòng biết ơn. Cô còn tổ chức những buổi sinh hoạt lớp, giúp chúng em rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Em nhớ nhất là những buổi sinh nhật lớp, cô cùng chúng em chuẩn bị bánh kẹo và trang trí lớp học thật đẹp. Cô còn tổ chức những buổi đi chơi dã ngoại, giúp chúng em thư giãn và gắn kết với thiên nhiên. Em cảm thấy cô Bình là một người thầy rất ấm áp và gần gũi, em luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cô.

Mẫu 3: Người kể chuyện cổ tích

"Trong ký ức tuổi thơ của em, cô giáo lớp 2, cô Châu, là một người đặc biệt." Cô như một người mẹ thứ hai, luôn chăm sóc và yêu thương chúng em. Cô có giọng nói ấm áp, truyền cảm, mỗi giờ văn của cô đều là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Cô kể cho chúng em nghe những câu chuyện cổ tích, những bài học về lòng tốt, sự trung thực và lòng dũng cảm. Cô còn tổ chức những buổi đóng kịch, giúp chúng em hóa thân vào những nhân vật trong truyện. Em nhớ nhất là những buổi học kể chuyện, cô kể cho chúng em nghe những câu chuyện cổ tích thật hấp dẫn. Em cảm thấy cô Châu là một người thầy rất dịu dàng và ấm áp, đã giúp em nuôi dưỡng tâm hồn và trí tưởng tượng.

Mẫu 4: Người bạn đồng hành

"Lớp 2 là một năm học đáng nhớ, bởi em có một người cô giáo tuyệt vời, cô Dung." Cô đã dạy em biết bao điều hay lẽ phải, giúp em trưởng thành hơn. Mỗi khi em gặp khó khăn trong học tập, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Cô là người bạn đồng hành đáng tin cậy của em. Cô dạy em những bài toán khó, những kiến thức mới, và những kỹ năng cần thiết. Cô còn tổ chức những buổi học nhóm, giúp chúng em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Em cảm thấy cô Dung là một người thầy rất tận tâm và nhiệt huyết, đã giúp em có thêm niềm tin vào bản thân.

Mẫu 5: Người xua tan lo lắng

"Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào lớp 2, cô giáo em, cô Giang, đã đón em bằng một nụ cười thật tươi." Nụ cười ấy đã xua tan mọi lo lắng của em. Cô có nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp, luôn tạo cho em cảm giác an toàn và thoải mái. Cô dạy em những bài học đầu tiên, những kiến thức cơ bản, và những kỹ năng cần thiết để học tập tốt. Cô còn tổ chức những trò chơi vui nhộn, giúp chúng em thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Em cảm thấy cô Giang là một người thầy rất chu đáo và tận tình, đã giúp em có một khởi đầu tốt đẹp ở lớp 2.

Mẫu 6: Người truyền cảm hứng

"Cô giáo lớp 2 của em, cô Hà, là một người rất giỏi kể chuyện." Mỗi giờ văn của cô đều là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Cô có giọng nói truyền cảm, lôi cuốn, khiến chúng em luôn cảm thấy hứng thú với bài học. Cô kể cho chúng em nghe những câu chuyện lịch sử, những bài học về lòng yêu nước, và những tấm gương anh hùng. Cô còn tổ chức những buổi đọc sách, khuyến khích chúng em đọc nhiều sách để mở rộng tầm hiểu biết. Em cảm thấy cô Hà là một người thầy rất tài năng và sáng tạo, đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng học tập.

Mẫu 7: Người họa sĩ tài ba

"Em rất thích những giờ học vẽ của cô giáo lớp 2, cô Hương." Cô đã dạy em cách sử dụng màu sắc để tạo nên những bức tranh thật đẹp. Cô có đôi tay khéo léo, luôn hướng dẫn em vẽ những bức tranh sinh động và đầy ý nghĩa. Cô còn tổ chức những buổi triển lãm tranh, giúp chúng em chia sẻ những tác phẩm của mình với mọi người. Em nhớ nhất là những buổi học vẽ về chủ đề gia đình, em đã vẽ một bức tranh về gia đình mình thật đẹp. Em cảm thấy cô Hương là một người thầy rất tài năng và sáng tạo, đã giúp em phát huy năng khiếu hội họa của mình.

Mẫu 8: Người yêu âm nhạc

"Cô giáo lớp 2 của em, cô Lan, là một người rất yêu âm nhạc." Cô đã dạy em hát những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Cô có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, luôn mang đến cho chúng em những giai điệu vui tươi và ấm áp. Cô còn tổ chức những buổi biểu diễn văn nghệ, giúp chúng em tự tin thể hiện tài năng của mình. Em nhớ nhất là những buổi học hát về chủ đề quê hương, em đã hát một bài hát về quê hương mình thật hay. Em cảm thấy cô Lan là một người thầy rất tài năng và đam mê âm nhạc, đã giúp em yêu thích âm nhạc hơn.

Mẫu 9: Người giúp đỡ tận tình

"Mỗi khi em gặp khó khăn trong học tập, cô giáo lớp 2, cô Mai, luôn sẵn sàng giúp đỡ em." Cô là người bạn đồng hành đáng tin cậy của em. Cô có giọng nói dịu dàng, ấm áp, luôn động viên em cố gắng học tập. Cô giảng giải cho em những bài toán khó, những kiến thức mới, và những kỹ năng cần thiết để học tập tốt. Cô còn tổ chức những buổi ôn tập kiến thức, giúp chúng em chuẩn bị tốt cho các kỳ thi. Em cảm thấy cô Mai là một người thầy rất kiên nhẫn và chu đáo, em luôn biết ơn cô.

Mẫu 10: Người dạy yêu thương

"Em luôn biết ơn cô giáo lớp 2 của mình, cô Nga, vì cô đã dạy em biết yêu thương và chia sẻ với mọi người." Cô đã giúp em trở thành một người tốt hơn. Cô có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô dạy em những bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng biết ơn. Cô còn tổ chức những buổi từ thiện, giúp chúng em biết yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Em cảm thấy cô Nga là một người thầy rất ấm áp và nhân hậu, đã giúp em trở thành một người tốt hơn.

*Lưu ý: Thông tin về top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2 chỉ mang tính chất tham khảo./.

Top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2? Trường tiểu học hiện nay được tổ chức mấy loại hình?

Top 10 mẫu viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em với cô giáo lớp 2? Trường tiểu học hiện nay được tổ chức mấy loại hình? (Hình từ Internet)

Trường tiểu học hiện nay được tổ chức mấy loại hình?

Theo Điều 4 Điều lệ ban hành theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về loại hình trường tiểu học học như sau:

Loại hình trường, lớp tiểu học
1. Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục.
a) Trường tiểu học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.
b) Trường tiểu học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
...

Như vậy, theo quy định nêu trên thì có hai loại hình trường tiểu học là công lập và tư thục.

Cơ cấu tổ chức của trường tiểu học được thực hiện ra sao?

Căn cứ Điều 9 Điều lệ ban hành theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định cơ cấu tổ chức của trường tiểu học bao gồm:

- Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;

- Hội đồng thi đua khen thưởng;

- Hội đồng kỉ luật;

- Hội đồng tư vấn;

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tổ chức Công đoàn;

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

- Các tổ chuyên môn;

- Tổ văn phòng;

- Lớp học sinh.

Cùng chủ đề
Tác giả: Mạc Duy Văn
Lượt xem: 0
Bài viết mới nhất

Đăng ký tài khoản Lawnet

Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;